NGHE SÓNG BIỂN ĐÊM
Tràn Mạnh Tuân
Nằm nghe sóng vỗ biển đêm
Thì thầm tha thiết dịu êm những lời...
Rằng yêu thương nhé em ơi!
Như bờ với biển ngàn đời bên nhau.
Chuyện tình nghe mãi từ lâu
Sóng hôn bờ cát sắc sâu trọn tình
Người đời mơ mộng phiêu linh
Biển - bờ gán ghép bóng hình một đôi
Nghe trong sóng biển thoảng lời
Chẳng qua gió thổi xa khơi chạy vào
Gặp bờ đành vỗ chứ sao!
Có gì đâu! Biển dâng trào thế thôi
Biển đêm sóng chẳng cạn lời
Như tình anh trọn một đời yêu em
Ngàn lần vẫn muốn nói thêm
Dạt dào như sóng biển đêm tự tình.
T.M.T
19-12-2017
Tác giả: Trần Mạnh Tuân
Thành phố Hà Nội
cao thị thanh hoa - hoa@gamil.come - 0943029451 - HÀ NỘI
(Ngày 21/12/2017 21:15:33)
tôi cảm thấy nó rất hay có thẻ áp dụng trong công việc của các nhà văn,tiểu thuyết gia.Dựa vào nhiều thứ cho gia 1 bài thơ thì không phải dễ ràng |