ĐÔNG VỀ NHỚ MẸ
Đào Trọng
Chim chiều gọi bạn trú Đông
Mẹ tôi còn cõng bão giông đầu làng
Bốn mùa mẹ chẳng rảnh rang
Buông tay liềm, hái lại sang cày, bừa
Quê nghèo nước mặn đồng chua
Quanh năm vật lộn được thua với giời
Bao phen bão táp mưa rơi
Bấy nhiêu khốn khó mẹ tôi gánh gồng
Chạy theo cái bả hư không
Tôi quên cả một vườn hồng tơ non
Biết đâu lòng mẹ héo hon
Thương mình một nỗi thương con chín chiều
Tôi giờ bước trật bước xiêu
Bạc đầu chưa hiểu hết điều mẹ khuyên
Từ trong nghèo khó vươn lên
Càng thương nhớ mẹ những đêm Đông về
Đ.T
Tác giả: ĐÀO TRỌNG
36 đường Dư Hàng-Lê Chân-Hải Phòng
Điện thoại: 0978.779.728