Thứ bảy, 27/04/2024,


Nhà quê giữa phố (Trần Mạnh Tuân) (16/10/2017) 

NHÀ QUÊ GIỮA PHỐ!

 

 

Trần Mạnh Tuân

 

 

 Đã qua sống gửi nửa đời
Chất nhà quê vẫn như thời mới ra
Nhà quê trước cổng sau nhà
Sảnh sân, tam cấp… chủ ra khách vào

Vườn rồi chuồng trại lại ao
Sáng ra gà gáy gọi chào bình minh
Tối đêm chó sủa nhắc mình
Con mèo hàng xóm rập rình mò sang

Cá bơi như thể ao làng
Cho ăn mặt nước rộn ràng lên ngay
Sẵn cây nước vối hàng ngày
Nắm rau vườn… bát canh này khỏi chê!
.
Làm dân thành phố khó ghê
Khó hơn… từ bỏ chất quê của mình!

T.M.T

 

 

Tác giả: Trần Mạnh Tuân

 Điện thoại: 0913 530 266

Email: tuan_hwru@fulbrightmail.org

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đinh Y Văn - dungvsyhn@yahoo.com - 0904751685 - Hà Nội  (Ngày 17/10/2017 19:39:39)

Thưa Thầy Tuân!
Tôi cũng “đã qua sống gửi nửa đời/chất nhà quê vẫn như thời mới ra…” nhưng không được sống trong cảnh quan “nhà quê giữa phố” như Thầy. Dù sao cũng xin Thầy cho phép được xưng “ta” (chúng ta) với nhau.

“VAC” NGAY GIỮA PHỐ
Gửi tác giả “Nhà quê giữa phố”

Trong ta, “quê” cũng như nhau
Nhà ta, nhìn trước nhìn sau khác nhiều…
“VAC”* ngay giữa phố – thật siêu!
Với tôi cảnh ấy là điều trong mơ…

Đ.Y.V
* VAC: Vườn-Ao-Chuồng

Các bài khác: