TÂM SỰ THỊ MẦU
Nguyễn Xuân Ngọc
Đời em mang tiếng lẳng lơ
Yêu mà có tội bao giờ dám yêu
Đâu em thiên hạ cũng nhiều
Xưa kia ăn khoán còn liều chẳng nay
Chánh, phó lí trưởng làng này
Bao lần ăn khoán béo quay heo mầm
Vai nào vế ấy đầy mâm
Thày mo anh sãi, mấy lần no nê
Tiếng đời miệng thế khen chê
Chẳng hay ai đã trách về tội yêu
Chỉ vì lệ luật khê nhiêu
Đã vì ăn khoán, làm điều bất minh
Hôn nhân luật pháp gia đinh
Lệ làng phép nước quyền anh tổng làng
Bao người nát cửa nhà tan
Vì yêu nên nỗi cơ hàn khổ đau
Bây giờ tự nguyện yêu nhau
Thượng tôn luật pháp tình sâu nghĩa nồng
X.N
Điện thoại: 01677.225.720
Email: Ngocnx.1939@gmail.com