ẤY LÀ TÔI NÓI
Vũ Ngọc Thư
Ấy là tôi nói với em
Đừng thấy ngọn lửa đã nhen mà vào
Lập lòe đom đóm bờ ao
Phát lên chút sáng bờ rào không qua
Ấy là tôi nói chưa xa
Chỉ lời bà mối thế mà lên duyên,
Xe hoa lệch mấy quan tiền
Tấm khăn nhiễu đỏ dắt duyên hững hờ.
Ấy là tôi nói bâng quơ
Lời sao buộc phút dại khờ em đâu
Tình đời lòng cạn lòng sâu
Kìa em đừng bước lên cầu với đêm.
Ấy là tôi lại nói thêm
Chỉ rối khó gỡ lạt mềm khó buông
Đêm dài dễ có nhiều sương
Bước sao cho khéo để lường chân ra
Ấy là tôi nói với hoa
Cánh trời thì mỏng mưa sa thì dày!
V.N.T
Tác giả: Vũ Ngọc Thư
CLB Lục Bát xứ Đông (Hải Dương)
Điên thoại: 0973971835