Thứ sáu, 26/04/2024,


Em về Phố Hiến (Hán Nga) (02/10/2017) 

 

 EM VỀ PHỐ HIẾN

 

 

Hán Nga

 

   

Em về phố Hiến chiều nay  

Ngắm hồ Bán Nguyệt, ngắm cây nhãn nồng  

Nhãn trồng ra tới bờ sông

Đây phà Yên Lệnh bỏ không lâu ngày

 

Nhìn cây cầu mới hôm nay

Phố Hiến xưa đã đổi thay từng giờ

Từng bừng với Lễ Hội Thơ

Những bài lục bát đang chờ được in

 

Quốc thơ ta đã giữ gìn

Để cho con cháu niềm tin mai này

Ra về tay nắm chặt tay

Thuyền em xuất bến trở đầy sách thơ

 

Thi huynh, thi hữu hãy chờ

Em xin tặng lại trang thơ nghĩa tình!

 

H.N

 

 

 

 

 

Tác giả: Hán Nga   

CLB Thơ Thành Đông Hải Dương 

Điện thoại: 01233.930.120

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Hương Sinh - huongsinh1953@yahoo.com.vn - 01237124046 - CLB LB Đoàn Thị Điểm( Hưng yên)  (Ngày 03/10/2017 9:10:42)

Xin trân trọng cảm ơn và gửi lời chúc sức khỏe tới T/G Hán Nga với bài thơ dành cho đất và người Hưng yên một tình cảm đầm ấm, da diết. Chúc T/G có nhiều những tác phẩm mới đáng giá.

Các bài khác: