NGƯỜI CAO TUỔI
1-10-2017
Hoàng Yến
Yêu nhau như tuổi xuân thì
Đã yêu, yêu mãi đến khi tuổi già
Chẳng cần gác ngọc thềm hoa
Chỉ cần ông mãi bên bà yêu thương
Chẳng ham mỹ vị cao lương
Chén cơm rau với bát tương ngon lành
Yêu nhau lúc tóc còn xanh
Đến nay đầu bạc vẫn thành một đôi
Se tơ kết tóc lâu rồi
Nay ngồi ôn lại tình tôi với bà
Chẳng cần nhung lụa gấm hoa
Chỉ cần chung thủy mặn mà sớm hôm
Ruột bầu nấu với râu tôm
Bát canh đạm bạc cũng thơm ngọt ngào
Chặng đường vất vả gian lao
Chung tay chồng vợ khó nào cũng qua
Nay vui con cháu đầy nhà
Thì ông cũng vẫn yêu bà như xưa /