Thứ sáu, 26/04/2024,


Về Hưng Yên (Nguyễn Văn Thanh) (22/09/2017) 

 VỀ HƯNG YÊN  

 

Nguyễn Văn Thanh 

 

 

1- TÌNH THƠ

 

Hẹn ngày về với hội thơ
Dày thêm nỗi nhớ, đợi chờ khát khao.
Tình thơ có tự thuở nào
Mà nay lòng những dạt dào đắm say.
Thu vàng dệt nắng đan mây
Hoa thơm kết trái, tràn đầy tình thơ.

 

2- NGÀY THƠ

 

Ngày về nắng trải tơ vương
Vẳng nghe câu nhớ, lời thương vơi đầy
Nhãn lồng ước được vin cây
Ruổi dong Phố Hiến, ngắm mây Nguyệt hồ.

Sông Hồng lấp lánh mộng mơ 
Đâu rồi tấp nập bến bờ thương gia.
Đường về Phố Hiến đâu xa
Tìm người năm ấy xót xa đường chiều.

Ấp ôm kỷ niệm thương yêu
Bâng khuâng trong dạ bao điều ngổn ngang.
Thu về nắng trải mênh mang
Đi bên em, những mơ màng giấc Thu.

Hà Nội 21/9/2017 

N.V.T

 

 

Tác giả: Nguyễn Văn Thanh - Hà Nội. 

thanhnvsgt@gmail.com 

 

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Văn Thanh - thanhnvsgt@gmail.com  - 0912483924 - 15 ngõ 101 Thanh Nhàn , Hà Nội  (Ngày 26/09/2017 10:14:53)

Nguyễn Văn Thanh – 0912483924 – Di sản thơ văn truyền thống và Hán nôm Việt Nam, Trân trọng cảm ơn BBT Thi đàn LỤC BÁT đã đăng bài; Nguyễn Văn Thanh, quê hương Gia Viễn, Ninh Bình (cư trú: Hà Nội):
Ninh Bình núi Thúy, sông Vân
Thơ in vách đá sóng ngân mạn thuyền.
Về với hội thơ Lục bát mong tìm lại người xưa (Đỗ Thị Tuyết Mai – Quang Trung, xứ Nhãn) Chiến tranh đã chia cắt chúng tôi, Người ở lại Trường Y. Hải Dương, người (ở trường ĐH Giao thông) vào Nam hàn gắn vết thương chiến tranh 1975, nỗi niềm nhớ thương đã gửi tâm tình vào hồn thơ LỤC BÁT, những mong được kết nối qua Thi đàn LỤC BÁT. Xin trân trọng cảm ơn BBT Thi đàn.

Các bài khác: