CHIẾC LÁ MÙA THU
Phạm Hông Quý
Kìa trông chiếc lá mùa thu
Nhẹ bay theo gió hát ru cuộc đời
Xuống hồ thuyền lá dạo chơi
Trên đường vàng cả sắc trời chiều thu
Sinh ra đã được gió ru
Nắng tắm, mưa gội, sương mù vuốt ve
Xanh tươi tỏa mát trưa hè
Dập dìu, mơn chớn tiếng Ve ngân rền
Lá từ mầm, ngọn lớn lên
Cây nâng niu lá ngày đêm nhựa đầy
Nuôi con ấp ủ vòng tay
Lá thương yêu mẹ tình dày nghĩa sâu
Cuộc đời lá cứ đổi nhau
Phải lìa xa mẹ mà đau đớn lòng
Hỏi cây cây có buồn không
Thương thương đời lá nhẹ vòng vần xoay.
P.H.Q
_____________
Tác giả: Phạm Hồng Quý (Hà Nội)