Thứ sáu, 29/03/2024,


Nói không với thực phẩm bẩn ( Đỗ Trọng Kim) (07/07/2017) 

 NÓI KHÔNG VỚI THỰC PHẨM BẨN

 


Bây giờ chỉ biết kêu trời
Những điều trông thấy, nhiều nơi kinh hoàng
Thực phẩm bẩn, bán lan tràn
Đâu đâu cũng có vô vàn ai hay

Rau xanh chỉ có mấy ngày 
Phun thuốc kích thích đẹp thay mắt nhìn 
Nói ra nào chẳng ai tin
Thịt đầy ruồi nhặng, gan tim bốc mùi
Ngâm trong hóa chất khử ôi
Nhà hàng tẩm ướp, thôi rồi lại thơm
An toàn tưởng chỉ bát cơm
Thuốc sâu, diệt cỏ mới bơm hôm rồi
Thịt gà hóa chất vàng bôi
Hương vị làm giả thơm môi người dùng
Cá tôm cùng nỗi lo chung
Kháng sinh vượt quá ngưỡng cùng đã cho
Thức ăn cho lợn, cho bò
Đất đai hoang hóa, chẳng lo cấy trồng
 

Gia cầm có cúm hay không
Thịt xong bơm nước da hồng rất ngon
 

Lợn tuy đã đóng dấu son
Nhưng người kiểm định có còn tin không
Đồng tiền ai chẳng chờ trông
Biết trước hậu quả mà không cầm lòng
Mít xanh, chuối mới lọt lòng
Ngâm thuốc diệt cỏ vừa hồng chín ngay
Môi trường ô nhiễm hàng ngày
Kênh mương xả rác, trôi đầy nước đen
Người người sống tất phải quen
Nhưng mầm bệnh cứ đua chen từng nhà 
Ung thư từ đó mà ra 
Đã bao người chết lệ nhòa đau thương
Hôm nay chỉ một con đường
Diệt ngay những kẻ những phường hại dân
Loại người chẳng chút lương tâm
Vì tiền bất chấp lỗi lầm gây ra
Cũng là ta lại hại ta
Kêu trời, Trời cũng chỉ là bó tay.

 

Đỗ Trọng Kim  

 

Đỗ Trọng Kim

Điện thoại: 0973284279

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đào Nguyên Lịch - daonguyenlich1953@gmail.com - 0705851178 - 4/2 Thất Khê - Hồng Bàng - Hải Phòng  (Ngày 09/05/2019 15:41:21)

NGỘ ĐỘC PHỤ GIA

An toàn thực phẩm còn đâu
Ngày càng “ngộ độc” đã lâu đây mà
Rõ ràng cũng bởi “phụ gia”
Ngang nhiên khối kẻ thả ga cho vào
Thịt thà, rau quả dường bao
Nhiễm ngay hóa chất ai nào có hay
Xơi rồi chuốc lấy đắng cay
Phải đi cấp cứu hôm nay vẫn nhiều
Tham tiền “hoa mắt” làm liều
E đâu nguy hiểm sớm chiều gây ra
Nhẫn tâm chúng hại dân ta
Mạng người coi rẻ gần xa hãi hùng
Việc này phải chặn tới cùng
Để thôi tai họa khắp vùng mình ơi!

  Đặng Duy Phiên - Phiencs@gmail.com - 0974246646 - Bắc Từ Liêm - Hà Nội  (Ngày 11/07/2017 15:22:29)

Chào mừng TG Đỗ Trọng Kim đã ra nhập Mõ làng luc bát, với bài thơ phê phán nạn sản xuất kinh doanh thực phẩm độc hại ở nước ta hiện nay. Xin đồng cảm và chia sẻ đôi dòng cùng TG:
Những điều trông thấy mà đau
Người ta làm hại lẫn nhau .... vì tiền
Bao công giáo dục, tuyên truyền
Mà sao đồ bẩn nhỡn tiền .... vẫn đây.
Chính quyền đâu, hãy ra tay
Chỉ tên vạch mặt, xử ngay .... để mà
Thức ăn, đồ uống xứ ta
Tươi, ngon, bổ dưỡng, đậm đà vị hương !
Trân trọng.
Đặng Duy Phiên

Các bài khác: