Thứ ba, 24/03/2026,


Nẻo về (Cao Trần Nguyên) (17/06/2017) 

 NẺO VỀ

 


Nhà thơ Cao Trần Nguyên


Đường xa hẳn lắm nẻo về
Gặp câu thơ Nhọ đừng chê nó nghèo


Qua sông phải lựa mái chèo
Trèo lên quán dốc chớ leo vội vàng


Khi về nhặt lấy cái "sang"
Cái "hèn" găm laị đừng mang theo về


Dặm dài - cách trở - sơn khê
Đôi bờ hư thực liệu bề... trối trăng


"Thân sao nhiều lỗi bất bằng"*
Nửa thăng, nửa giáng dùng dằng... chửa tha


Mong sao cho được yên hà
Đời còn lắm thói tà ma... lạy Giời!

 

* Kiều

 


C.T.N

 


_______________
Nhà thơ Cao Trần Nguyên ( Hạ Long - QN )
Email: caotrannguyen@yahoo.com.vn

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Cao Trần Nguyên - caotrannguyen@yahoo.com.vn - 0979814947 - Hạ long Quảng Ninh  (Ngày 18/06/2017 14:56:54)


Bài họa cũng tâm trạng và rất hay. Cám ơn bạn Minh Tuấn!

  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0974 462 381 - Thị trấn Quốc Oai Hà Nội  (Ngày 17/06/2017 21:10:23)

Kính họa đôi vần với bài thơ
Nẻo về (Cao Trần Nguyên) Kính chúc bác khỏe ạ
Bài thơ Tâm trạng quá bác nhỉ?
____________________

SANG HÈN.
Cuộc đời tất tả đầy vơi
Giàu nghèo đeo đẳng ,ở nơi vận đèo
Mỏi mòn sáng đón ,chiều đeo
Đêm mong ma mị, đừng theo giấc lành.

Gương con Châu Chấu đồng xanh
Đủ ngon ngọt ...Chẳng bẻ cành Trăng hoang
Đá Xe chẳng đổ... Mà Sang
Còn hơn Sâu Bọ, ôm mang tiếng Hèn.

Trèo lên quán dốc mà xem
Cuộc đời muôn nẻo ,chung chen lối về
Ôm chiều, bên cảnh Trời mê
Thấy vần thơ Nhọ, chẳng chê Mình nghèo.
MINH TUẤN

Các bài khác: