HƯƠNG TÌNH CŨ
.gif)
Hà Ngọc Hoàng
Em nằm phơi cỏ bờ đê
Anh còn rơm rạ lời thề cỏ may
Men tình để rượu bớt cay
Chớm hương hoa sữa để ngày gần nhau
Gặp em xóm trọ ban đầu
Anh còn chưa thấu ngày sau thế nào
Giảng đường hơi thở chuyền nhau
Hình như mình đã bắt đầu bén duyên
Nụ hôn ngày ấy thật hiền
Hồ Gươm hò hẹn về miền ngây thơ
Nhớ em sáng đợi chiều chờ
Bên đường Xuân Thuỷ câu thơ lạc vần
Gặp nhau mình lại phân vân
Giảng đường Ngoại Ngữ mấy lần em qua
Em giờ ở với người ta
Tình như gáo nước đổ ra đầu đình.
H.N.H
______________
Tác giả Hà Ngọc Hoàng
Hội VHNT Quảng Ninh
|
DÒNG SÔNG VỠ MỘT KHOẢNG TRỜI |