VỀ LÀNG CÓ MẸ
.jpg)
Mai Trọng Giới
Làng ta ở ven sông Chu
Đêm đêm vang vọng tiếng ru sáo diều
Mẹ ta tần tảo sớm chiều
Nuôi ta khôn lớn với nhiều chuân chuyên
Chỉ mong con được bình yên
Đắng cay mẹ chịu cho riêng một đời
Bây giờ tóc bạc da mồi
Chân trần còn nặng dưới trời đêm đông
Mặc cho giá rét mưa giông
Lúa vàng trĩu hạt, ruộng đồng bội thu
Cho con về với sông Chu
Được nghe tiếng mẹ hát ru đón mừng
Hà Nội, ngày 31.5.2017
M.T.G
_________
Liên hệ tác giả Mai Trọng Giới
Điện thoại: 0985212211
Email: gioimaitrong@gmail.com