Thứ tư, 18/03/2026,


Đa đoan (Duyên An) (04/06/2017) 

 ĐA ĐOAN

 

Duyên An

Ve sầu thôi khúc hát sầu
Thu gom búp nõn đem khâu cành gầy

Tôi từ hạ vắt ngang đây
Gói men duyên ủ cho đầy chữ duyên

Cúc vàng thêm óng vàng thêm
Nhờ ngâu vịn ướt vai mềm em tôi

Trong veo giọt nước bồi hồi
Tình như chiếc lá thu trôi giữa dòng

Nguyện cầu em mãi còn không
Để tôi giữ lại nơi lòng ước mơ

Hồn thu mang ướp vào thơ
Thơ tôi đầy những đợi chờ đa đoan

 

D.A

 

 

________

Duyên An - Gò Công Tiền Giang

Điện thoại: 0916713618

Email: ngoaio54@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Liên Thơ - lienthotim@gmail.com - 01282000659 - Trường Tiểu học Bế Văn Đàn, Đà Nẵng  (Ngày 05/06/2017 21:04:46)

Lời thơ của Duyên An thật “duyên” và thật “ ngây thơ”
Làm gì “còn không” khi năm tháng cứ trôi đi và lòng người không lĩ gì cứ mãi như xưa cũ.Vậy mà thi hữu vẫn mong chờ ngu ngơ”:
“Nguyện cầu em mãi còn không
Để tôi giữ lại nơi lòng ước mơ”
Hình ảnh thơ thì thật dễ thương:
“Trong veo giọt nước bồi hồi
Tình như chiếc lá thu trôi giữa dòng”
Liên Thơ xin góp cùng thi hữu một cách so sánh của “tình” nhé

Tình như cánh phượng hè s ang
Cháy rừng rực tuổi trăng vàng đắm say
Một trăm năm trước chốn này
Có lời hò hẹn để đày tim yêu…
Lê Minh Liên Thanh Thơ
6/6/2017

Các bài khác: