Thứ năm, 18/04/2024,


Cảm xúc ngày mưa (Đỗ Thu Yên) (25/05/2017) 

 CẢM XÚC NGÀY MƯA

 

Đỗ Thu Yên

Hôm nay trời lại mưa rồi!
Ngắm hình ngày nắng cho đời thêm vui…


Dẫu thương hoa cỏ ngậm ngùi
Để ngày mai lại xanh ngời sắc xuân.

 

Nghe mưa lòng dạ bâng khuâng...
Thương ai ướt áo khoảng không giữa đường.


Biết rằng mưa, nắng thất thường
Như buồn, vui vẫn vô thường thế thôi.

 

Mà sao lòng vẫn rối bời
Vẫn mong trời tạnh để rồi nắng lên…

 

Đ.T.Y

 

 

___________

 

Tác giả Đỗ Thu Yên (Hà Nội)
Email: truongson486@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Huy Đãng - huydang41bg@gmail.com - 0906273456 - Số nhà 10 ngõ 478 Xương giang Bắc Giang  (Ngày 26/05/2017 6:55:00)

"Hôm nay trời lại mưa rồi!
Ngắm hình ngày nắng cho đời thêm vui…"
Nắng mưa là chuyện của trời
Sao Thu Yên lại ngậm ngùi nắng mưa..
Thơ TY bao giờ cũng hàm xúc. Cảm ơn tác giả .

  Đặng Hữu Lượng - huuluonghp @gmail.com - 0313751378 - Số 9 A7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng   (Ngày 25/05/2017 11:35:26)

TÂM TÌNH

Mưa ngoài trời - mưa trong lòng
Biết người có nhớ ta không mà buồn !

Hôm nay mưa mai - nắng luôn
Buồn làm chi để nỗi buồn mãi theo !

Các bài khác: