Thứ sáu, 26/04/2024,


Bến đời (Lê Minh Tý) (22/05/2017) 

  

                                                                    BẾN ĐỜI

(Quý tặng V.T.V và gia đình)

 

 

Lê Minh Tý

 

Lá xanh hoa trắng xuân về
Lặng trong hương sắc mật quê ngọt ngào
Cánh diều đong gió nghiêng chao
Ruổi rong nỗi nhớ lọt vào khôn nguôi
 

Như sông lòng vướng biển khơi
Bao nhiêu năm ấy lặng trôi một dòng
Thương bờ đục nhớ bờ trong
Cùng nhau để lại rêu rong thuyền bè
 

Xuân sang hoa thắm gợi hè
Nhìn cây bỗng nhớ đam mê một thời
Dạt dào sóng thức đầy vơi
Chở thuyền tình bạn bến đời nương dâu
 

Đang nồng vội vã xa nhau
Khổ niềm nhung nhớ lặn sâu tháng ngày…

 

L.M.T

 

______
Tác giả Lê Minh Tý (Hà Nội)
ĐT: 0912 067 882

Email: minhtykimchung@gmail.com

 

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thị Phương Anh - phuongkhanhnhung@ gmail.com - 01666771963 - Đông Anh- Hà Nội  (Ngày 22/05/2017 14:29:51)

Một bài thơ hay! Tôi xin ngẫu hứng vài dòng cùng tác giả:
Ruổi rong góc bể chân trời
Bâng khuâng tìm lại một thời đam mê
Vẫn là biếc chảy dòng quê
Mà sao vắng bóng người về bến thương
Em đâu trong cõi vô thường?








Các bài khác: