GIẤC MƠ XANH
Phạm Ngọc Lại
Cho ta được cám ơn đời
Với những hy vọng và lời tin yêu
Cuộc đời đẹp biết bao nhiêu
Đã cho ta sống rất nhiều ban mai
Cho ta được cám ơn ai
Là nguồn thi hứng những bài thơ hay
Người là hương vị men say
Cho ta vui sống tràn đầy mộng mơ
Cho ta được cám ơn thơ
Đã dìu ta vượt bến bờ thương đau
Ngàn xưa và cả mai sau
Lời thơ xoa dịu nỗi đau nhân tình
Đêm nay ta lại một mình
Mượn câu lục bát tâm tình với ta
Màn đêm bàng bạc trăng ngà
Le te đã mấy tiếng gà sang canh
Cám ơn đời, giấc mơ xanh!
P.N.L
________
Phạm Ngọc Lại (Hà Nội)
Email: phamlai1955@gmail.com