Thứ sáu, 26/04/2024,


Lẳng lơ (Đặng Vương Hưng) (20/05/2017) 

  

LẲNG LƠ

 

 

Đặng Vương Hưng

 

Lẳng lơ liếc mắt đưa tình
Cây đa cũng đổ, cột đình cũng xiêu
Chân dài váy ngắn bao nhiêu
Trai làng mê muội từ chiều đến đêm…
 

Đàn bà cứ lẳng lơ thêm
Đàn ông nghiêng ngả chết thèm hết thôi!
Lẳng lơ em, lẳng lơ tôi
Cho người xa lạ thành đôi vội vàng
 

Lẳng lơ xông đất cổng làng
Bao nhiêu là gái chửa hoang lên chùa
Mô Phật! Sư chẳng bỏ bùa
Thiện tai! Hàng xóm được mùa trầu cau
 

Lẳng lơ trước, lẳng lơ sau…
Goá bụa cũng bớt nỗi đau giời đày
Lẳng lơ đêm, lẳng lơ ngày…
Thày chùa rồi cũng đắm say thất tình
 

Lẳng lơ ai tự biết mình?
Như cây sắp đổ, như đình sắp xiêu...

 

Hà Nội, 20/5/2017

Đ.V.H

 

______
Nhà thơ Đặng Vương Hưng
Email: dangvuonghung@gmail.com

Điện thoại: 0913 210 520

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Xuân Ngọc - Ngọc NX1939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương  (Ngày 21/05/2017 23:32:10)

LẲNG LƠ

Lẳng lơ bởi tại ai em
Tại vì cái lũ trai thèm tròng trêu
Chân dài váy ngắn thon eo
Trai làng mấy gã đón theo mỏi mòn

Lẳng lơ giữ tấm lòng son
Trai làng…thiên hạ mãi còn ước mong
Lẳng lơ để lũ đàn ông
Lên chùa ghen với sư ông tiểu bà

Lẳng lơ đổ quán xiêu nhà
Em yêu anh đã như là yêu em !
Lẳng lơ lạ đã nên quen
Lẳng lơ để được nên duyên bạn tình
Xuân Ngọc

  Vũ Văn Thịnh - vuvanthinhkienxuong@gmail.com - 01678199195 - T.T.Thanh Nê Kiến Xương T.B  (Ngày 21/05/2017 22:18:49)

HỌA ; lại với chú Đặng Vương Hưng mấy câu

Tại em liếc mắt trao tình
Làm cho anh đứng một mình vẹo xiêu
Hở hang váy cộc cỡn nhiều
chết ngay anh cũng muốn liều một đêm

tại em cứ hở hang thêm
lúng na lúng nính, chết thèm cả thôi
hết ngồi lại đứng khổ tôi
mắt người lối xóm, lí lơi vội vàng

đi ngang về tắt vội vàng
chửa hoang nhắm mắt, bỏ quang gửi chùa
Nam Mô như được giải bùa
Lại thanh tân vớ được mùa trầu cau

V.V.Thịnh

Các bài khác: