SÓNG XƯA
.gif)
Đinh Y Văn
Khi tôi gặp biển lần đầu
Bãi bờ chưa biết nông sâu thế nào
Mà lòng rộn sóng xôn xao
Muốn bơi ra vượt “hàng rào” các anh! *
Ríu ran trong phi lao xanh
Những bàn tay nhỏ tươi nhành cỏ hoa
Hương biển bay, nắng chan hòa
Lung linh bờ sóng tòa nhà xây chung…
Để nay gặp lại rưng rưng
Biển òa! Có phải biển mừng đón tôi?
Mấy mươi năm đã qua rồi
Tôi đâu còn phải tôi hồi tuổi hoa!
Biển thì vẫn cứ xanh xa
Sóng thì mãi trẻ nguyên là sóng xưa...
Đ.Y.V
* Các anh phụ trách thiếu niên.
_______________
Tác giả Đinh Y Văn (Hà Nội).
ĐT:0904 751 685
Email: dungvsyhn@yahoo.com