Thứ sáu, 20/03/2026,


Mưa - Nhớ (Hoàng Văn Năm) (02/05/2017) 
MƯA - NHỚ
Hoàng Văn Năm
Sáng nay trời đổ mưa rào
Hạt mưa lạnh buốt ngấm vào hồn tôi
Trời mưa, mưa mãi không thôi
Hẹn em, Em hẹn mà tôi ngại ngùng
Trời làm mưa gió bão bùng
Cho đôi lứa hẹn lại cùng nhớ nhau
Mong sao mưa tạnh thật mau
Để cùng sánh bước bên nhau buổi đầu
Cầu trời xin đừng mưa lâu
Để cho đôi trẻ buổi đầu gặp nhau…

H.V.N

_____________
Tác giả: Hoàng Văn Năm (Hà Nội)

ĐT: 01692030808
Email: hoangvannam1960@gmail.com
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đặng Duy Phiên - Phiencs@gmail.com - 0974246646 - Bắc Từ Liêm - Hà Nội  (Ngày 03/05/2017 7:17:07)

Chúc mừng TG Hoàng Văn Năm được tuyển chọn và giới thiệu bài thơ hay " mưa - Nhớ" - bài thơ nho nhỏ, xinh xinh nhưng tràn đầy cảm xúc, tâm trạng của những người yêu nhau trong phút giờ chờ đợi.
Xin chia sẻ đôi dòng cùng TG:
Mực cho sấm chớp đì đùng
Xá chi mưa gió mịt mùng, em ơi
Không ô dù, chẳng áo tơi
Yêu em.... anh cứ đội trời mà đi
Con tim mách bảo. một khi
Gió, mưa là cái " chi chi, chành chành"
Đã yêu nhau, đã hẹn hò thi trăm núi ngàn sông cũng vượt, xá chi mưa gió bão giông, vât vả gian nan .... cũng coi nhẹ như chơi trò " chi chi chành chành" của con trẻ mà thôi.
ĐDP

  Trần Trọng Chu - trongchuvungtau@gmail.com - 01207626056 - vũng tàu  (Ngày 02/05/2017 21:27:08)

Bạn thơ cho Trọng Chu chắp thêm mấy câu cho vui nhé:

Cầu trời xin đừng mưa lâu
Để cho đôi trẻ buổi đầu gặp nhau
Tuy nay tóc đã bạc màu
Cầu mưa mau tạnh bên nhau mặn nồng.

Hạt mưa rơi giữa hư không
Gợi lòng thương nhớ tuổi hồng thuở xưa.

Các bài khác: