NẾU CÒN CHÍN ĐỢI

Nguyễn Thị Ngọc Hà
Rượu mừng ngày đón em lên
Xin đừng dốc cạn ở bên người nào
Cũng đừng nghiêng ngả trăng sao
Để em giận cả gió vào mây ra
Nếu ngàn xanh vẫn mặn mà
Cách sông cách núi mấy xa cũng gần
Nếu còn nguyên chóe rượu cần
Một lần xin được một lần đến say
Say cho môi chạm đắng cay
Mà nghe ngọt lại những ngày khó quên
Say cho thoát tục thành tiên
Bấy nhiêu muộn phiền rũ nhẹ như không
Nếu còn chín đợi mười mong
Xin đừng thả một tiếng cồng về xuôi.
N.T.N.H
_____________
Nhà thơ Nguyễn Thị Ngọc Hà
Hội Nhà văn VN