ĐÊM MƠ UỐNG RƯỢU VỚI BÁC TẢN ĐÀ
Trần Quốc Hưng
Dám đâu sánh bác Tản Đà
Cũng thơ cũng rượu nhưng là Quốc Hưng
Chịu chơi chịu nạn đã từng
Thế không chơi chịu khom lưng ở đời
Bấy lâu xuôi ngược khắp nơi
Câu thơ chén rượu nối lời tri âm
Nhịp cầu tri kỉ biệt tăm
Thôi thì thơ rượu lặng thầm mình ta
Đắm hồn cõi mộng Hằng Nga
Say cùng chú Cuội – Tản Đà nghìn ly (*)
Đã THỀ NON NƯỚC một khi
Cớ sao bác vẫn còn đi HẦU TRỜI (*)
Thế nhân khó nói một lời
“Tài cao phận thấp” không thời thời không
Tánh ngông càng uống càng ngông
Càng say càng trút cạn dòng tâm tư
Gì bằng cái thú nhàn cư
Túi thơ bầu rượu ngao du khắp miền
Làm người được thế là tiên
Tiền tài danh vọng chỉ phiền cái tâm
Ngỡ rằng hạnh ngộ tri âm
Hóa ra tri kỉ chỉ nằm trong mơ
Giật mình ghi vội bài thơ
Ngẫm đi ngẫm lại ai ngờ mình ngông
T.Q.H
(*) Tất cả đều là tên bài thơ hoặc câu thơ của Tản Đà.
___________
Tác giả Trần Quốc Hưng
Giáo viên trường THPT Lê Hoàng Chiếu,
Thị trấn Bình Đại, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre.
Đt: 0918586203