Thứ năm, 28/03/2024,


Trả lời em đi (Đặng Duy Phiên) (18/04/2017) 

 TRẢ LỜI EM ĐI



 

Gọi hoài, gọi mãi chẳng thưa
Hay là xí xớn, đò đưa cô nào
Chắc người, môi thắm, má đào
Dịu dàng, duyên dáng, ngọt ngào, đong đưa...


Còn em… tất bật sớm trưa
Má hồng môi thắm ngày xưa đâu còn
Tối ngày chăm mẹ, dạy con
Hỏi sao mà chẳng héo hon, hả giời ...


Gọi anh, sao chẳng trả lời
Ngổn ngang tâm sự, ai người xẻ chia
Chim ca, gió hát ngoài kia
Mà hy vọng... chẳng một tia... mịt mùng.


Anh ơi có thấu cho cùng
Người ru rú, kẻ vẫy vùng muôn nơi
Gọi hoài .. lặng tiếng, im hơi
Trời chênh chao, đất chơi vơi vợi vời...


Quý con, thương vợ, anh ơi
Đừng đong đưa... hãy trả lời em đi!

 

 

Đặng Duy Phiên (Hà Nội)
ĐT: 0974246646
Email: Phiencs@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đặng Duy Phiên - Phiencs@gmail.com - 0974246646 - Bắc Từ Liêm - Hà Nội  (Ngày 08/05/2017 16:52:06)

Cảm ơn bạn thơ Nguyễn Văn Ngọc đã đồng cảm và có bài thơ chia sẻ rất hay. Đọc "gọi hoài" chắc các ông chồng sẽ đồng cảm và có trách nhiệm hơn với vợ con.... và cuộc sống gia đình sẽ đầm ấm, hạnh phúc hơn.
Gọi hoài.... anh chẳng trả lời
Giận hờn - cấm vận, đáng đời anh chưa
Từ nay vợ gọi, dạ thưa
Cơm ngon, canh ngọt, gió mưa thuận hòa
Muốn cho yên cửa ấm nhà
Mỗi khi vợ gọi .... thưa là Anh đây!
Nói đi vẫn phải nói lại, các bà vợ cần tin tưởng vào chồng mình, nhiều khi vì công việc nên không thể thường xuyên điện về cho vợ, hoặc vợ gọi không thể trả lời ngay ( đang làm việc với đối tac, đang lái xe trên phố đông v.v...). Đừng giận quá hóa hồ đồ, tự làm khổ mình !

  Nguyễn Xuân Ngọc - Ngọc NX1939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương  (Ngày 05/05/2017 22:22:03)

GỌI HOÀI
Gọi anh anh chẳng trả lời
Hay là xí xớn đi chơi nhân tình
Gặp cô duyên dáng tươi xinh
Môi hồng má lúm đồng chinh dịu dàng

Đàn ông tính nết hoang toàng
Mây ai nghĩ đến đá vàng thủy chung
Anh ơi có thấu cho không
Mẹ đau con ốm em mong anh về

Chăm con dưỡng mẹ sẻ chia
Goi hoài gọi mãi không tia tín nào
Kêu trời chẳng thấu trời cao
Đất rằng chẳng biết đường nào tìm anh

Anh ơi sao chẳng chung tình
Nói ra chụp mũ vợ mình ghen tuông
Thứ tha để giữ tình thương
Nếu còn thế nữa ai đường ấy đi
Xuân Ngọc

Các bài khác: