HƯƠNG QUÊ
.gif)
Sao Băng
Mơ trăng ghé giếng vong tình
Thương con nước nhảy
Căng phình ngực đêm
Mẹ ngồi xỏ gió đầu thềm
Khâu hồn hoang phế trổ thêm vết sầu
Thuốc lào sòng sọc rít sâu
Khói phiêu...
Vê,
Đốt cả bầu trầm thăng
Lưng trần chắn sóng bao năm
Đời Cha chưa phút giây nằm vô ưu
Tuổi hồng đẹp lắm vấn lưu
Tinh khôi thơm nức mảng trừu tượng anh
Mặt trời em nhặt để dành
Về treo
khúc hát trên nhành hoang mê
Sương chồm lưng núi tỉ tê
Gió quỳ gối cõng bốn bề mênh mông
Ngư ông lướt áng mây hồng
Đầy khoang cá bạc sáng dòng châu sa
Trâu lầm lũi
gốc tre già
Nghe sông kể chuyện
Ta bà nhục - vinh
Hoa vàng hôn bãi cỏ xanh
Đồng dao ngọt lịm ru vành nôi non
Chút hương đồng nội, hãy còn...
S.B
_______________
Tác giả Sao Băng (Tp Đà Lạt, Lâm Đồng)
ĐT: 0165 8228 739
Email: saobang_15879@yahoo.com