EM VỀ THĂM PHÚ QUỐC
.gif)
Trần Tá
Bài thơ tặng vợ
Em ra Phú Quốc chiều nay
Biển xanh còn vọng những ngày tháng xa
Chiến công oanh liệt ông cha
Ngục tù chẳng sợ, khảo tra chẳng sờn!
Xa rồi dâu bể nguồn cơn
Hôm nay đảo ,biển xanh rờn ước mơ!
Dương Đông đổi khác từng giờ
Hàm Dương đêm xuống chợ khuya tưng bừng
Đường về thăm bãi Mũi Dương
Nhà hàng Gió Biển vui từng bước chân
Đất trời rộng mở xa gần
Đường xưa, phố cũ ngàn lần đổi thay
Em về Phú Quốc chiều nay
Ngắm nhìn biển đảo mà say ngất lòng
Cùng nhau dạo bước thong dong
Đi trong biển sớm em mong bao ngày
Tình ta năm tháng vơi đầy
Quê xưa lặn lội mà nay biển chào
Nửa đời bước thấp , bước cao
Giờ đây phố biển ngọt ngào đón ta
Đời người là một khúc ca
Đã sang trang mới, đã hòa âm chung
Em ơi! Giờ hãy vui cùng
Bãi Sao nhộn nhịp, tưng bừng biển xanh
Nắng hồng từng giọt long lanh
Rơi trên khóe mắt – Hóa thành bài ca!
T.T
_____________
Nhà thơ Trần Tá
Hội VHNT Vĩnh Phúc