PHẢI CHI ĐỪNG HẸN NGÀY VỀ
.gif)
Nguyễn Vĩnh Bảo
Xa nhau đã mấy năm rồi
Hẹn ngày gặp lại giữa trời đất quê
Em ra mãi tận chân đê
Bến xưa để đón anh về chiều nay
Sóng nghiêng đổi gió heo may
Bóng anh không thấy lòng đầy lo âu
Đò ngang chuyến cuối qua lâu
Trăng khuya lên đến đỉnh đầu sáng trong
Hết ngồi lại đứng chờ mong
Thời gian nặng chĩu nóng lòng đợi anh
Đường về có lạc không anh?
Hôm nay trời đẹp trăng thanh gió vàng
Phải chi đừng có đò ngang
Thì em đâu đợi đò sang bên này
Phải chi đừng hẹn chiều nay
Để em ôm giấc mộng ngày xưa thôi.
N.V.B
______________
Tác giả Nguyễn Vĩnh Bảo (TP. HCM)
Email: nguyenvinhbao48@gmail.com