EM LÊN BÃI BỤT
Lê Hải Nguyên
Giấu mình trên những sườn đồi
Áo choàng theo đảo, biếc ngời biển xanh
Níu tay lên bậc cùng anh
Lối vào thơ mộng mong manh nắng chiều
Sơn Trà bán đảo em yêu
Xốn sang Bãi Bụt gió hiu sóng dờn
Bậc lên gót bước dỗi hờn
Gió thương, nắng đợi, mây vờn nâng em
Cuộc du ngoạn mục chưa quen
Mải mê kỳ tích thần tiên bước vào
Thiên đường ảo mộng ngọt ngào
Thanh bình tiên cảnh dạt dào tình nhen
Không gian riêng biệt mây chen
Bungalow* mãi để em vào đời./.
Bãi Bụt - Sơn Trà 8/4/2011
L.H.N
-------------------
Tác giả: Lê Hải Nguyên- Hà Nội