MÁT TRONG
Đồng Kế
Trăng rằm soi rõ cỏ cây
Túi thơ bầu rượu thêm ngây ngất tình
Em xinh bên khóm trúc xinh
Chỉ còn hai đứa chúng mình với nhau
Vườn nhà rụng trắng hoa cau
Sương rơi lạnh ướt mái đầu đêm nay
Gió vờn xoã tóc em bay
Bàn tay nắm lấy bàn tay lúc nào
Hương hoa hương trái ngọt ngào
Dắt nhau hai đứa lạc vào động tiên
Bên anh em rất ngoan hiền
Ngây thơ trong trắng trinh nguyên thánh thần
Khác nào như thể mùa xuân
Thánh tha thánh thót trong ngần tiếng ca
Bướm vờn say đắm bên hoa
Hương tình yêu rất thật là mát trong!
Đ.K
___________________
Tác giả Đồng Kế (Hà Nội)
Email: kedong1959nb@gmail.com
Mời tác giả tham gia "Lộc Phát Bính Thân - 2016"
Đồng Kế - kedong1959nb@gmail.com - 0915303016 - Thanh Trì, Hà Nội
(Ngày 07/07/2016 20:07:57)
Chào bạn đọc Sen Nguyễn!
Đồng Kế - kedong1959nb@gmail.com - 0915303016 - Thanh Trì, Hà Nội
(Ngày 07/07/2016 10:59:53)
Đồng Kế xin chân thành cảm ơn toàn thể các anh chị em trong ban BT Lục Bát Việt Nam, đã lựa chọn và đăng bài thơ "Mát Trong" để bài thơ đến được với đông đảo bạn đọc yêu thơ!
Sen Nguyễn - Nguyenngocbich1957@icloud.com - 01683588992 - 86 Huỳnh Thúc Kháng Đà Nẵng
(Ngày 23/06/2016 17:22:57)
Một tình yêu nhẹ nhàng, lời thơ tình sâu lắng. Cảm ơn Đồng Kế đã có một bài thơ rất hay |