Thứ bảy, 27/04/2024,


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  trần trọng chu - trongchuvungtau@gmail.com - 01207626056 - phường 1, thành phố vũng tàu  (Ngày 01/05/2016 9:41:02)

Mình rất hiểu tâm trạng của bạn qua bài thơ CHIỀU QUA SÔNG VẮNG cũng tựa như tâm trạng bi quan của người bạn mình cách đây mấy năm. Vậy mình gửi bạn bài thơ THƯƠNG EM ta cùng chia sẻ nhé

THƯƠNG EM

Thương em phận gái má đào
Thuyền tình lạc bến, gãy sào, sẩy chân
Gian nan cái nợ phong trần
Nửa tình, nửa cảnh phân vân nỗi sầu

Tấc lòng thổn thức canh thâu
Chơi vơi chìm nổi dãi dầu xuân xanh.
Vườn đào cũng lắm yến oanh
Tằm tơ bám víu, liễu mành tả tơi

Tấm thân chẳng dám trách trời
Thôi đành duyên kiếp chơi vơi mịt mùng.

TRỌNG CHU

Các bài khác: