Thứ bảy, 13/06/2026,


Lạc (Đào Trọng) (15/04/2016) 

 

LẠC


Đào Trọng



Hai nhà ở cạnh bến sông
Bên thềm em vẫn thường hong tóc dài
Cuối chiều vạt nắng xiên khoai
Sáo diều vi vút phía ngoài bờ đê


Tôi đi chiến đấu chưa về
Em nguyền giữ trọn lời thề xa xăm
Những mong dâu thắm duyên tằm
Đêm đêm tính cuộc trăm năm sum vầy


Nay ngồi thả nhớ vào mây
Vườn cây xào xạc rụng đầy hoa mơ
Tại xưa lạc một câu thơ
Để diều lạc gió,tôi giờ lạc em

Đ.T

___________________
Tác giả: Đào Trọng (Hải Phòng)
ĐT: 0978.779.728
Email:daotrong1941@gmail..com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Sử - bs.Phamsu@gmail.com - 0313884819 - Vinh Bảo Hải Phòng  (Ngày 16/04/2016 20:28:50)

Thơ anh Đào trọng tuyệt vời
Sẻ chia tình ý đầy vơi khôn cùng
Để cho em mãi chờ mong
Duyên thơ tình bạn trong lòng mãi say...

  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 16/04/2016 10:15:27)

"Tại xưa lạc một câu thơ
Để diều lạc gió,tôi giờ lạc em"
*
Ước gì quay ngược thời gian
Câu thơ nối lại giữa nàng với tôi.
Chia sẻ cùng TG

  Dương Đoàn Trọng - trong867017@gmail.com - 01687685911 - Lam Điền Chương Mỹ Hà Nội  (Ngày 15/04/2016 17:04:22)

Nay ngồi thả nhớ vào mây
Vườn cây xào xạc rụng đầy hoa mơ
Tại xưa lạc một câu thơ
Để diều lạc gió,tôi giờ lạc em
...Những câu thơ tôi thích trong bài thơ hay của nhà thơ Đào Trọng . Chúc mừng anh . Chúc anh luôn vui khỏe

Các bài khác: