Thứ sáu, 19/04/2024,


Chùm mõ làng Xuân (Đặng Lợi) (31/01/2016) 


CHÙM MÕ LÀNG XUÂN

 

Đặng Lợi

 

 

ĐỒ LỄ

Lễ này Thánh Phật chẳng cầu

Vì Tiên ăn chẳng giống đâu con người

Thành tâm kính vọng được rồi

Sân, si đừng lại nhét nơi cửa này!

 

 

LỜI THỀ BIA RƯỢU

Mấy ông nhậu nhẹt rượu bia

Cứ hay thề thốt núi kia, sông này

Chưa ra khỏi quán chia tay

Nghĩa tình đã hết đường ai ấy chuồn!

 

 

CÔ KIA

Cô kia cũn cỡn đi đâu

Để cho "hàng họ" bắt mầu nắng mưa

Đừng mà dại thế nghe chưa

Béo mắt thiên hạ lại chua danh mình…

 

Đ.L

 

 

_____

Liên hệ với tác giả Đặng Lợi:
16 Trần Phú, Đông Ngàn, Từ Sơn, Bắc Ninh

Điện thoại: 01643335882

Email: dangvanloitsbn@gmail.com

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Xuân Ngọc - Ngọc NX1939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương  (Ngày 11/02/2016 6:55:31)


CÚNG LỄ
Lễ gia tiên lễ chùa chiền
Ghi ơn công đức tổ tiên thánh hiền
Thành tâm kính vọng phật tiên
Xin đừng lạm dụng cửa thiền kiếm ăn

RƯỢU VÀO
Rượu vào cũng lắm lời ra
Mày tao chi tớ ba hoa ngất trời
Tao chưa say mày say rồi
Thi nhau uống thi nhau cười cãi nhau

CÔ KIA
Cô kia uốn éo đi đâu ?
Để cho làng xóm thi nhau phẩm bình
Đến đỗi trơ chẽn đáng khinh
Truyền thống văn hóa quê mình thế đâu ? !

Bao nhiêu nghi lễ sắc màu…
Nực cười kệch cỡm Thị Mầu chẳng oan
Xuân Ngọc

  Đặng Duy Phiên - Phiencs@gmail.com - 0974246646 - Bắc Từ Liêm - Hà Nội  (Ngày 01/02/2016 20:52:44)

"Chùm mõ làng xuân" phê phán và nhắc nhở mọi người hãy tránh xa những thói hư tật xấu trong xã hội. Xin nối đôi dòng cùng TG:
Rượu bia ơi, rượu bia ơi
Làm sao tin được những lời xỉn say
Hết thề thốt, lại ngoắc tay
Quay đi ngoảnh lại, gió bay tức thì
*
**
Cô kia cũn cỡn áo quần
Bao nhiêu của cải nợ nần phô ra
Của mình như nụ như hoa
Sao không giữ, để người ta ngó nhìn ?

Các bài khác: