DÒNG ĐỜI
Đặng Minh Đức
Nước trôi chảy tạo dòng sông
Người theo năm tháng-một dòng đời qua
Ấu thơ cho đến tuổi già
Vượt bao khúc, nhịp phôi pha chuyển vần.
Thanh xuân đẹp đến vô ngần
Tình yêu đôi lứa muôn phần đắm say
Hình như trên trái đất này
Tình yêu-bảo bối làm say lòng người.
Như sông bên lở bên bồi
Có bao nhiêu bến, những nơi đỗ, dừng
Dòng đời vui khổ không ngừng
Cũng qua bao bến theo từng tháng năm.
Quê hương nơi đã sinh thành
Tuổi thơ trong sáng, học hành, vui chơi
Người ta dù ở mọi nơi
Bến quê là bến chẳng rời được ai.
Chuyện tình nhiều nỗi đắng cay
Vì ai có biết lòng ai bao giờ?
Gặp nhau duyên số bất ngờ
Bến tình là bến đợi chờ trăm năm.
Bến mê nhiều nỗi thăng trầm
Người đam mê nghiệp, kẻ tham tiền, quyền
Đam mê nghiệp tiến vững bền
Còn tham lam chẳng được yên dòng đời.
Dòng đời lên xuống đầy vơi
Tùy theo tâm thế buồn vui nỗi niềm
Đời người muốn được bình yên
Sống như nước chảy, tự nhiên, vô thường.
TP HCM, 12/2015 - 1/1/2016
Đ.M.Đ
__________
Đặng Minh Đức, 122/1 Diệp Minh Châu, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, Tp HCM; 0988097984; dangminhduc.sdh@gmail.com; CLB lucbatsaigon.