Thứ bảy, 13/06/2026,


Thung Nham (Nguyễn Minh Huệ) (07/01/2016) 

 THUNG NHAM

Nguyễn Minh Huệ

Cánh cò cánh vạc Thung Nham*
Thảnh thơi vũ khúc danh lam Ninh Bình
Non xanh ôm bóng đôi mình
Lững lờ dòng nước, chùng chình bước chân

Bốn bề dậy sắc hương xuân
Mái chèo khoáng nước, trong ngần tiếng ca
Gió đưa tình nắng la đà
Thênh thang một cõi tình ta mặn nồng

Tiếng gà văng vẳng chiều đông
Bủa vây nỗi nhớ mênh mông ùa về
Nặng tình đậm chất chân quê
Cho ta nặng một lời thề nước non.

* Thung Nham (vườn chim Thung Nham): khu du lịch sinh thái thuộc xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.


N.M.H

 


____________________
Nguyễn Minh Huệ (Ninh Bình)
ĐT: 0915 898 378
Email: minhhuenguyen57@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Tùng Vân Thiện Tử - tungvan620nb@gmail.com - 0912.844.101 - tp Ninh Binh  (Ngày 20/02/2016 16:12:46)

Thơ anh êm ả thanh bình
Mơ màng trên bóng Tam thanh ban chiều
Thơ anh như giọng ca dao
Ánh vàng bến nước, lá reo bên chùa
Thơ anh như có giọng hò
Nghe như làn điệu lới lơ quê chèo

  Thạch Thảo - thaohthach@rocketmail.com - 099.4290.882 - TP. HCM  (Ngày 13/01/2016 21:16:52)

Thi sĩ Nguyễn Minh Huệ kính mến !
Em rất thich thơ anh. Thung Nham là một trong những bài thơ hay anh ạ. Em sinh ra và lớn lên ở Ninh Bình nên đọc bài thơ này em thấy như được nhìn thấy cảnh vật quê mình.
Em xin gửi vào đây bài thơ em viết về Ninh Bình, nhưng chắc nó ko hay, mong anh đừng cười nhé !


NINH BÌNH

Hai ta cùng ở Ninh Bình
Cách con sông Đáy, bóng hình chẳng xa
Kim Sơn biển rộng bao la
Đây núi Non Nước hùng ca một thời
Hoa Lư, đô cũ rạng ngời
Khu chùa Bái Đính giữa đồi uy nghiêm
Vân Long sông núi thiêng liêng
Bích Động, Tam Cốc nón nghiêng mái chèo
Tràng An dốc núi cheo leo
Ta về Dục Thúy cùng trèo lên non
Bên nhau trên chiếc thuyền con
Mặt hồ Đồng Thái sương còn phiêu điêu
Cúc Phương hùng vĩ bao nhiêu
Kênh Gà, Tam Điệp lưu nhiều dấu thương
Nhà thờ Đá mãi vấn vương
Vân Trình hang động hành hương về nguồn
Lại thêm kỳ thú Hoa Sơn
Đừng quên núi Ngọc Mỹ Nhân dịu dàng
Ta sang Thung Nắng với chàng
Cầm tay đi giữa hai hàng cây xanh
Rủ nhau qua động Mã Tiên
Linh Cốc đẹp, khéo mà quên đường về
Ngỡ ngàng thắng cảnh sơn khê
Đâu nhiều cảnh đẹp bằng quê hương mình
Núi sông, cảnh vật hữu tình
Lòng người chân chất, Ninh Bình mến thương
Cùng nhau đi một chặng đường
Hai lòng chung nỗi vấn vương ngọt ngào...

Thạch Thảo

Các bài khác: