ĐỜI

Đoàn Đức Hiền
“Ra đời” cất tiếng oa oa
“Vào đời” trong phút vỡ oà niềm yêu
Trải bao nắng sớm mưa chiều
Vượt qua khốn khó, gặt nhiều thành công.
Bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông
Sinh Lão Bệnh Tử là vòng như nhiên.
Xả buông sướng khổ não phiền
“Qua đời” về cõi Tây Thiên Niết Bàn
Giàu sang hay kiếp bần hàn
Đời là ở trọ trần gian thôi mà!
Trụ sinh trong cõi “Ta bà”
Mười hai “duyên phận” biết là về đâu?
Trần ai một kiếp bể dâu
Ngộ điều “thế thái”, thấm câu “nhân tình”.
Đ.Đ.H
____________
Tác giả Đoàn Đức Hiền (Hà Nội)
Email: duchien.1727@gmail.com
ĐT: 0973671737
|
bài thơ rất hay, rất ý nghĩa |