MỘT MÌNH
.jpg)
Đồng Kế
Chim bay về phía trời xa
Cúc nhà ai đã nở hoa tím chiều
Ai đem thả một cánh diều
Cho heo hút gió phiêu diêu nỗi lòng
Bao la bát ngát mênh mông
Mây bay khói tỏa cánh đồng hoang liêu
Một mình thầm nhớ người yêu
Cô đơn gió ít lạnh nhiều mênh mang
Bước đi từng bước lang thang
Vườn khuya dãi ánh trăng vàng đêm nay
Ước thầm mơ một vòng tay
Ru tình vào giấc mộng say la đà
Rộn lên một bản tình ca
Yêu thương đằm thắm thiết tha mặn nồng
Xinh xinh môi má em hồng
Thu sang gió thổi tóc bồng bềnh bay!
Hà Nội, 04/8/2015
Đ.K
________________
Tác giả Đồng Kế (Hà Nội)
Điện thoại: 0915303016
Email: kedong1959nb@gmail.com
|
Chào Nguyễn Thị Tuyết! Chào Lục Thị Bích Hạnh! Lâu lắm rồi tôi mới trở lại trang Lục Bát quen thuộc để đọc những bài thơ hay của các tác giả khắp mọi miền tổ quốc. Bài thơ MỘT MÌNH rất sâu lắng để lại cho người đọc rất nhiều suy nghĩ trong từng lời vừa khao khát vừa nhớ nhung, ước ao một tình yêu ngọt ngào ấm áp trong vòng tay trong đêm cô đơn trống vắng...Thơ của Anh ĐỒng Kế rất lãng mạn, sâu sắc nồng cháy. cám ơn nhà thơ Đồng Kế. chúc anh sang năm mới gạt hái nhiều thành công và có nhiều thơ hay dâng tặng cho đời thưởng thức nhé Đồng Kế xin chân thành cảm ơn các anh chị em Biên tập viên của Lục Bát Việt Nam đã lựa chọn và đăng tải bài thơ "Một Mình" của Đồng Kế để bài thơ đến được với đông đảo bạn đọc yêu thơ. |