EM ĐI

Nguyễn Tiến Dũng
Em đi buổi sáng hôm nay
Mưa rào lác đác, gió lay tâm hồn
Em đi nào phải giận hờn
Lòng còn mang nặng nỗi buồn chênh chao
Tình yêu có tội gì đâu?
Sao đời níu mãi niềm đau nhân tình
Chiêm bao mơ bóng, mơ hình
Tan mơ còn lại một mình, đêm đông
Đời người sắc sắc, không không
Xóa đau thể xác, vết lòng xóa chăng?
Đường tình mấy nẻo tơ giăng
Nỗi niềm trao sợi xích thằng thiên cơ
Bâng khuâng đứng giữa đôi bờ
Để lòng thơ thẩn, chín chờ mười mong
Ngọn đèn leo lét bên mùng,
Tràn mi lăn những giọt hồng châu sa
Em đi để lại mình ta
Đêm buồn soi bóng Hằng Nga một mình.
N.T.D
______________
Tác giả Nguyễn Tiến Dũng (Lào Cai)
Điện thoại: 0985018034
Email: tiendungbaothang@gmail.com