MẸ VÀ QUÊ HƯƠNG
Trần Văn Cường
Tuổi thơ mẹ hát ru hời
Quê hương gắn bó bao đời ông cha
Thấm vào thớ thịt làn da
Sữa thơm tình mẹ câu ca của bà.
Lớn lên từ giã mẹ cha
Đi ra bể lớn biết ta biết người
Đời đâu chỉ rộn tiếng cười
Bao lần khóc ngược quê người ai hay.
Chập chờn giấc ngủ sớm mai
Câu ca mẹ hát ngày xưa gợi về
Chiều đông khói bếp cay sè
Gian nhà vắng mẹ cho nhòe mắt con.
Hằn sâu kí ức của con
Những ngày giáp hạt đói mòn thịt da
Hả hê khói bốc giữa nhà
Hương thơm lúa mới mẹ ta tảo tần
Nồi cơm gạo mới trắng ngần
Chiều đông giá rét ấm rần thịt da
Con đi trăm cõi người ta
Về nhà có mẹ mới là quê hương.
T.V.C
___________
Trần Văn Cường- Bình Dương
Điện thoại: 0972545922
Email: cuongtv.bn@ta.sgdbinhduong.edu.vn