LỜI CHIA TAY

Lê Đức Lang
Trời làm tháng bảy mưa ngâu
Ngưu Lang - Chức Nữ qua cầu gặp nhau
Ngàn xưa để lại ngàn sau
Một lần dang dở nỗi đau suốt đời.
Ta - Em cũng qua một thời
Lỡ làng duyên phận nói lời chia tay
Trời buồn tháng bảy mưa bay
Biết em còn nhớ những ngày bên nhau?
Một lần yêu vạn lần đau
Tình ta giờ cũng phai màu thời gian
Ngày xưa Chức Nữ - Ngưu Lang
Ngày nay mình đã dở dang chuyện tình.
Em ơi, hai đứa chúng mình
Trời chia đôi ngã... thôi đành... em ơi!...
L.Đ.L
__________
Liên hệ Tác giả Lê Đức Lang
350 Nguyễn Thái Học - TP. Quy Nhơn
Điện thoại: 0988 260 269
Email: leduclang_010153@yahoo.com.vn