Thứ bảy, 13/06/2026,


Mẹ! (Cao Trần Nguyên) (22/12/2015) 

 Mẹ!

 

Cao Trần Nguyên


Mẹ xưa: Má lúm đồng tiền
Nét duyên con gái-dịu hiền khuôn trăng
Mượt mà mái tóc hàm răng
Mắt nhung ươn ướt - sánh bằng Giọt Thu


Mẹ thương nhớ: Những lời ru
Câu Kiều Mẹ hát - lòng bù cút côi
Con yên giấc ngủ trong nôi
Mà lưng áo Mẹ mồ hôi ướt nhoài


Mẹ lo: Hạt lúa, củ khoai
Sao cho giáp hạt - Giêng hai đủ đầy
Bồng con theo bước trâu cầy
Thương chồng trận mạc hao gầy nét duyên


Mẹ mong: Muôn néo bình yên
Bầu trời, mặt biển, đất liền, đảo xa
Tiếp đời nối bước ông cha
Giữ sao cho ven đường xa lối gần...


Mẹ nay: Tuổi tác cao dần
Mà còn gánh vác nợ nần...Bên con
"Dù cho sông cạn đá mòn
Còn non, còn nước, vẫn còn thề xưa..."*


*Thơ Tản Đà

 

C,T,N

 

_________________
Tác giả Cao Trần Nguyên (Hạ Long - QN)
Email: caotrannguyen@yahoo.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Cao Trần nguyên - caotrannguyen@yahoo.com - 097 981 4947 - Hạ Long - Quảng Ninh  (Ngày 23/12/2015 8:32:29)


Cám ơn BBT, bác Nguyễn Đức Tùy đã cho Mẹ lên trang và có lời chia sẻ!
Kính.
CTN

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì - Phú Thọ  (Ngày 22/12/2015 8:17:00)

Tình mẹ lớn lao như núi cao biển cả. Mẹ thương con từ khi trứng nước, ru con ngủ "Mà lưng áo Mẹ mồ hôi ướt nhoài", thay chồng nuôi con, mong cho con no ấm đủ đầy và đến tuổi già vẫn "còn gánh vác nợ nần...Bên con". Bài thơ Mẹ của nhà thơ Cao Trần Nguyên thêm một tiếng nói chân tình tri ân người mẹ đã suốt đời hy sinh vì con cái và còn đóng góp lo việc nước nhà. Xin chúc mừng và cảm ơn tác giả.
NĐT

Các bài khác: