TẶNG CON NGÀY VU QUY

Đặng Lợi
Biết là con đã lớn khôn
Tình yêu cũng đã vuông tròn kết hoa
Biết là con có thể xa
Mà sao mẹ vẫn lo là, con ơi!
Bao nhiêu vụng dại trên đời
Dạy sao hết được những lời bấy nay?
Với mẹ, con mãi thơ ngây
Thương con nhiều lắm lo đầy bao la...
Ngày mai con lên xe hoa
Đêm nay mẹ thức lệ nhòa ướt đêm
Mong sao con giỏi tay mềm
Khéo ăn, khéo ở được thơm tiếng đời
Lòng mẹ như nắng con ơi
Ở đâu mẹ cũng vẫn thời bên con
Chúc con hạnh phúc tươi giòn
Yêu đầy mắt mẹ thương tràn bờ mi!
Đ.L
______
Liên hệ với tác giả Đặng Lợi:
16 Trần Phú, Đông Ngàn, Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoại: 01643335882
Email: dangvanloitsbn@gmail.com
|
Bài thơ TẶNG CON NGÀY VU QUI anh Đặng Lợi viết về tình cảm và nỗi lo của người mẹ khi con đi lấy chồng với những câu thơ rất ấn tượng về nhân cách sống của những người mẹ VN đối với con gái của mình. |