Thứ bảy, 13/06/2026,


Đình làng Phạm Ngọc Lại) (08/12/2015) 

 ĐÌNH LÀNG

 

Phạm Ngọc Lại

 

 

Đình làng có tự bao giờ
Mà rêu xanh phủ đã mờ mái son
Chở che bao lớp cháu con
Trường tồn cùng với nước non ngàn đời


Dẫu đi khắp bốn phương trời
Đình làng vẫn tựa chiếc nôi ru mình
Hoa thơm trồng ở bên đình
Gió đưa hương ngát làng mình cũng thơm


Đình làng vương khói rạ rơm
Bao năm nuôi cái thảo thơm nghĩa tình
Trăng khuya lóng lánh sân đình
Để ai nhớ dáng trúc xinh hôm nào


Điệu chèo ai hát ngọt ngào
Để ai nhớ đến nôn nao... đình làng.

 


P.N.L

 


____________
Phạm Ngọc Lại (Hà Nội)
Email:ngoclai1955@yahoo.com.vn

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Doãn Tới - doantoi@yahoo.com - 004407984111741 - London Vương quốc Anh  (Ngày 08/12/2015 21:43:25)

Cảm ơn anh Ngọc Lại đã viết bài thơ ĐÌNH LÀNG một nét xưa của làng quê Việt còn giữ được đến hôm nay và cả mai sau.

Dẫu đi khắp bốn phương trời
Đình làng vẫn tựa chiếc nôi ru mình.

Trước đình làng tôi có hai cây đa cổ thụ rất mát vẫn đứng trường tồn trước bão biển Nam Định quê tôi. Mỗi dịp về thăm quê tôi lại ra thăm đình và đi dạo quanh gốc hai cây cổ thụ hồi tưởng lại thời thơ trẻ ngày xưa.

Chúc anh Ngọc Lại vui khoẻ.

 

Các bài khác: