Thứ bảy, 13/06/2026,


Hồn quê (Nguyễn Thị Ngọc Mai) (06/12/2015) 

 

 

HỒN QUÊ



Nguyễn Thị Ngọc Mai

 

Con về thăm mẹ chiều Đông
        Nhịp chân men lối theo dòng Nhuệ Giang 
Hương quê bay khắp xóm làng
Mùi rơm rạ báo mùa vàng ấm no.

 

Cánh diều cưỡi gió chiều thơ
  Tre xanh ôm cả giấc mơ thuở nào ? 
Hồn quê hòa mạch giếng đào
Nếp nhà cao tuổi đọng bao ân tình

 

       Lắng nghe hồn đất trở mình 
Nhắn ai hãy nhớ đinh ninh lời thề
Cho dù cách trở xa quê
       Vọng hoài thương nhớ tìm về cố hương .

Nguyễn Thị Ngọc Mai

_____________
Tác giả : Nguyễn Thị Ngọc Mai
Email : Ngocmaihongha@gmail.com
ĐT: 0988360446

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Doãn Tới - doantoi@yahoo.com - 004407984111741 - London Vương quốc Anh  (Ngày 07/12/2015 2:38:00)

Ở nước ngoài anh vẫn đọc tin và xem những hình ảnh trong các sự kiện về thơ văn do em biên tập giới thiệu trên lucbat.vn.

Quê chỉ từ này thôi nó đã có sự gắn bó rất riêng với mỗi con người. Có rất nhiều người đã viết về người quê, đất quê, tình quê ... và hôm nay Ngọc Mai viết về HỒN QUÊ những người đang phải sống xa quê đọc xong nghe lòng da diết quá.

Lắng nghe hồn đất trở mình
Nhắn ai hãy nhớ đinh ninh lời thề
Cho dù cách trở xa quê
Vọng hoài thương nhớ tìm về cố hương.

Hồn quê Ngọc Mai viết cho mình và viết cho người sống xa quê. Người xa quê cũng có nỗi niềm riêng.

Nặng lòng canh cánh với quê
Có ai đo được đường về em ơi
Biền biệt góc bể, chân trời
Hồn quê vời vợi cả đời vấn vương.

Cảm ơn lucbat.vn cầu nối đưa những người xa quê tìm về cố hương.

  lương Xuân kính - kinhsonha@yahoo.com.vn - 01258721625 - Giáo viên Tiểu học sơn Hà Nho quan Nịnh Bình  (Ngày 06/12/2015 20:21:48)

THĂM QUÊ
Bước chân trở lại quê hương
Rặng tre vờn khói chiều sương xa mờ
Sông quê nước chảy lững lờ
Con đê kỷ niệm tuổi thơ ngọt ngào
Em ngồi chải tóc đẹp sao
Tóc mềm em chải nghiêng vào mùa thu

Anh về tìm lại lời ru
"Bướm vàng đậu nhánh mù u một thời"
Tìm câu thề hẹn đánh rơi
Em hờn em dỗi để rồi mất nhau
Tìm trong hương bưởi hương cau
Tình quê nghĩa năng ân sâu trọn đời!

Các bài khác: