AO... TÓC!
.gif)
Lê Nhuệ Giang
Ngồi ao lại mái tóc em
Từ khi đổ xuống vai mềm bên tôi
Đi qua năm tháng đời người
Vẫn hôi hổi thể như thời xuân xanh
Sợi nào rớt buổi chiến tranh
Bao nhiêu xoa dịu chưa lành vớt đau!
Sợi mưa sợi nắng dãi dầu
Bùn mưu sinh đã nhuốm màu khô khao...
Chỉ còn một nhúm đây sao
Xanh cho cùng tận khát khao... con đường!
Chỉ còn sợi Nhớ, sợi Thương
Vì hoa vì nụ mà vương vấn tình...
Đã rằng lão, bệnh, tử, sinh
Chiều nay sao thảng thốt tình... tóc ơi!
Qua gương lòng những ngậm ngùi
Tôi ngồi ao tóc đầy vơi... nỗi niềm!
L.N.G
____________
Nhà thơ Lê Nhuệ Giang
Hội VHNT ninh Bình
nhuegiangle@ yahoo.com.vn