BIỂN CHIỀU

Cao Trần Nguyên
Nửa bãi, nửa lại là bờ
Nửa chiều mà biển đã lờ mờ...Trông!
Nửa Thu, nửa đã là Đông
Heo may gờn gợn - sóng không xô thuyền
Nửa hữu duyên đã là duyên
Biển ơi! Thuyền nhớ những miền xa xôi
Nửa đôi, rôi sẽ là đôi
Thuyền ơi! Biển giữ đừng trôi tròng trành
Nửa tim tím, nửa xanh xanh
Nửa em có cả nửa anh... Biển chiều!
C.T.N
_____________
Nhà thơ Cao Trần Nguyên (Hạ Long-Quảng Ninh)
Email: caotrannguyen@yahoo.com
|
Em chào bác Nguyên và bác Tuỳ có một tình bạn, tình thơ thật đáng quí. Xin được nối tiếp đôi dòng với bác Cao Trần Nguyên: |