Thứ bảy, 13/06/2026,


Vị quê (Nguyễn Thị Hồng Lụa) (30/11/2015) 

 VỊ QUÊ

 

Nguyễn Thị Hồng Lụa
Tặng anh Doãn Công Tới 


Cao lương mỹ vị nhiều rồi
Lá chanh kho tép em mời đãi anh
Nước mình biển bạc đồng xanh
Rạ rơm quê kiểng mà thành thi ca


Rau xanh em hái vườn nhà
Cùng niêu cơm tấm đậm đà hương quê
Chân trời góc bể anh về
Mời anh nếm chút vị quê ngọt ngào


Qúy nhau lời nói câu chào
Chứ đâu cứ phải mâm cao cỗ đầy
Hương đồng gió nội mà hay
Nào ta nâng cốc mừng ngày gặp nhau!

 


N.T.H.L

 

 


_______________
Nguyễn Thị Hồng Lụa (Nam Định)
ĐT:0975726125
Email:dungnguyen80@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Doãn Tới - doantoi@yahoo.com - 004407984111741 - London Vương quốc Anh  (Ngày 05/12/2015 1:27:18)

Cảm ơn tấm lòng chân tình của người em gái quê Giao Thuỷ, Nam Định quê mình dành cho anh khi đang sống xa quê.

Quê mình biển bạc đồng xanh
Lá chanh kho tép nhắc anh mau về.

Những món ăn ở quê mình anh rất thèm, rất nhớ khi sống ở xứ người. Lá chanh kho tép có lẽ là món ăn gắn lâu dài nhất trong các bữa ăn của tuổi thơ anh ở quê nhà, mà bây giờ mỗi dịp về thăm lại được em mời.

Chân trời góc bể anh về
Mời anh nếm chút vị quê ngọt ngào.

Lụa ơi anh sẽ về thăm quê, thăm em.

Quê hương nặng nghĩa, cao tình
Ở xa vẫn nhớ dáng hình bóng quê.

Anh xin được gửi những tình cảm lưu luyến nhất về nơi chôn nhau, cắt rốn của mình.

Các bài khác: