Thứ bảy, 13/06/2026,


Cây tre (Nguyễn Xuân Môn) (29/11/2015) 

 CÂY TRE

 

Nguyễn Xuân Môn


Kiễng chân tre đứng bên nhau
Gai cùn chẳng lỡ làm đau hại đời
Bình minh câu dụ mặt trời
Hoàng hôn quét ráng chiều mời trăng sang


Gánh qua khó nhọc lo toan
Đòn tre nối vụ chiêm sang vụ mùa
Điếu cày kéo những say sưa
Sảo tre lòng mở đong vừa nắng to


Rá dầy ganh tị rổ thưa
Lóng hai lóng mốt cho vừa lòng nhau
Khô cằn mẻ cuốc cán đau
Lật tung đất bạc tìm màu bỏ quên


Nôi tre dỗ giấc ngủ êm
Đựng lời ru mẹ say mềm tuổi thơ
Roi tre cha tuốt để hờ
Ngày xưa... liếc trộm mà giờ... vẫn run


Cối tre xay tháng năm cùn
Tách phân gạo trấu vui buồn thời gian
Chõng tre trải những an nhàn
Theo người thân trút hơi tàn “đi xa”...


Tre mang tình mẹ nghĩa cha
Lạt mềm buộc chặt con và... quê hương.

 

N.X.M

 

___________________
T
ác giả Nguyễn Xuân Môn (Kon Tum)
ĐT: 0978 851 555
Email: nguyen.xuanmon@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Doãn Tới - doantoi@yahoo.com - 004407984111741 - London Vương quốc Anh  (Ngày 29/11/2015 13:49:15)

Anh Xuân Môn ở Kon Tum viết bài CÂY TRE nó gợi lại ký ức thời trẻ thơ sống nơi quê mà bây giờ xa quê không thể nào quên được.
Roi tre cha tuốt để hờ
Ngày xưa ... liếc trộm mà giờ ... vẫn run.
Có lẽ tuổi thơ của chúng mình đều được các ông bố dùng roi tre giắt trên mái nhà để răn dạy. Anh Môn ơi chúng hãy cùng cảm ơn bố đã dùng roi tre uốn nắn chúng ta trưởng thành được như hôm nay. Thương bố rất nhiều.
Tre mang tình mẹ nghĩa cha
Lạt mềm buộc chặt con và ... quê hương.
Đọc câu kết của bài cứ như anh viết tặng và nhắn nhủ cho riêng tôi. Bây giờ tôi về thăm làng không còn thấy bóng tre đâu nữa, làng tôi đã thành thị trấn với nhiều nhà xây đẹp, đường rộng, người động. Xin được giữ những hình ảnh trong CÂY TRE của anh làm hoài niệm mỗi khi nghĩ đến quê hương.
Chúc anh mạnh khoẻ.

Các bài khác: