HOA QUÊ
Hoàng Văn Năm
Em bông hoa của núi rừng
Nổi lên lộng lẫy giữa vùng trời quê
Hương lòng thơm ngát si mê
Say sưa vất vả trăm bề bão dông
Mùa về thoang thoảng gió đồng
Mơn man sóng lúa nhuộm hồng gót sen
Bao công việc trở nên quen
Nắng vàng hôn trọn má em chiều về
Dịu dàng rất đỗi chân quê
Hoa em mang nặng lời thề thủy chung
Trắng trong giữ trọn nhụy hồng
Dáng hoa đẹp mãi giữa lòng quê hương …
Tháng 10 – 2015
H.V.N
_____________
Tác giả: Hoàng Văn Năm (Hà Nội)
ĐT: 01692030808
Email: hoangvannam1960@gmail.com