Thứ sáu, 29/03/2024,


Lối xưa... (Nguyễn Văn Kỷ) (27/11/2015) 

 LỐI XƯA…

 

Nguyễn Văn Kỷ


Anh về bên lối thu xưa
Ngắm từng chiếc lá đang vừa nhẹ bay
Dấu chân em của tháng ngày
Anh đi nhặt lá để bày trò chơi


Bán mua ai kiếm được lời
Kẻ mua quên mất câu cười ngây thơ
Người bán lời lại vu vơ
Trôi theo năm tháng lối chờ về đâu


Nghe thu gọi gió bên cầu
Giật mình thấy chiếc lá sầu nhẹ rơi
Tìm em anh nhớ cầu mời
Thu xưa trên lối cuộc đời vấn vương


Lối xưa mềm ướt hơi sương
Lối xưa anh nhớ ngàn thương tìm về...

 

N.V.K

 

_______________
Nguyễn Văn Kỷ (Bà Rịa - Vũng Tàu)
ĐT: 0909136050
Email: vanky29@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Văn Kỷ - vanky29@gmail.com - 0909136050 - Bà Rịa Vũng Tàu  (Ngày 02/12/2015 16:30:21)

cám ơn BS Nguyễn Minh Huệ đã chia sẻ với bài thơ của mình và có những dòng thơ khá hay đầy cảm xúc.

  Nguyễn Minh Huệ - minhhuenguyen57@gmail.com - 0915 898 378 - Cao đẳng Y tế Ninh Bình, 297 Hải Thượng Lãn Ông, Tp, Ninh Bình  (Ngày 27/11/2015 15:42:39)

Tôi Nguyễn Minh Huệ - Bs - Gv - Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình, đọc "Lối xưa" của Nguyễn Văn Kỷ, tôi có cảm nhận "Lối xưa" không chỉ trong ký ức của Nguyễn Văn Kỷ mà còn là của bao đôi lứa. Thật thú vị. Xin chia sẻ cùng bạn thơ đôi câu:
Lối xưa ký ức đong đầy
Mưa giăng giăng kín cỏ may đôi mình
Giòn tan cái giọng cười xinh
Ú tim đuổi bắt, thập thình con tim...
Bây giờ tôi bước lặng im
nghe tim thổn thức ướt mềm lối xưa.

Các bài khác: