PHÚ THỌ QUÊ MÌNH
Lê Minh Hải
Đẹp thay Phú Thọ quê mình
Rừng chè, đồi cọ nghĩa tình trước sau
Trên đồng cò lượn trắng phau
Dưới sông lũ trẻ rủ nhau nô đùa
Có cô thôn nữ bên hồ
Hát câu Xoan Ghẹo ngẩn ngơ chữ tình
Ai về Phú Thọ tươi xinh
Bâng khuâng nhớ nước non mình ngàn năm*
Tự hào nòi giống Lạc Long
Âu Cơ tình mẹ mêng mông biển trời
Tháng ba nô nức bao người
Con con, cháu cháu về nơi Đền Hùng
Cùng nhau tưởng nhớ cha ông
Xây dựng đất nước non sông muôn đời
Ai về Phú Thọ quê tôi
Mà nghe hơi thở đất trời âm vang
Mà nghe trống hội Văn Lang
Phú Thọ yêu dấu cũng đang chuyển mình.
(*) Một câu thơ của nhà thơ Nguyễn Bùi Vợi.
L.M.H
_________________
Tác giả Lê Minh Hải
Email: leminhhai041985@gmail.com