THÁNG MƯỜI QUÊ
Phạm Tự
Tháng Mười lúa chín đông đồng
Bóng Cò lác đác ven sông kiếm tìm
Hiên nhà bỗng vắng tiếng chim
Cành tre xao xác nỗi niềm heo may!
Vườn đêm rắc ánh trăng gầy
Trên tàu lá chuối lạnh đầy hơi sương
Trầu không héo cháy rơi suông
Cau buồn than thở đêm buông bẹ già
Nửa canh lác đác tiếng gà
Vó đêm kéo nặng cà ra gạch đầy
Ngang trời tiếng Vạc vội bay
Ánh sao vụt tắt, điều cày rít kêu
Mỏi mòn nước lọ cơm niêu
Tháng Mười ấm bụng nẩy Kiều... Rét quê !?
P.T
______________
Nhà thơ Phạm Tự
Hội viên Hội VHNT Hà Giang
Email: thcsts@gmail.com